3 chiếc xe máy đồng hành

Thứ tư, 22/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Lúc 16 giờ 30 ngày 19-4, tại địa bàn xã Đắc Ku, H. Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông, Đội TTKS số 2 CA tỉnh Đắc Nông do thượng úy Trần Quang Thiện - Đội phó chỉ huy đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 3 đối tượng điều khiển 3 xe máy chạy quá tốc độ quy định và có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ sở hữu xe, lực lượng làm nhiệm vụ lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao Phòng CSĐT CA tỉnh tiếp tục điều tra. Lúc này, các đối tượng khai nhận 3 chiếc xe máy là do chúng trộm cắp và đang trên đường đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Theo lời khai ban đầu của Đặng Đoàn (1984, thôn 5, xã Tân Tiến, H. Krông Păk, Đắc Lắc) thì vào ngày 18-4, Đoàn cùng đồng bọn là Nguyễn Viết Hùng (trú đội 4, làng Dã, xã Cao Thượng, H. Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Đình Giáp (1983, quê Quảng Bình) tổ chức trộm cắp 3 xe máy hiệu Yamaha trên địa bàn 2 tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông rồi mang vào TPHCM tìm mối tiêu thụ thì bị CSGT tỉnh Đắc Nông tạm giữ. Tại CQĐT CA tỉnh Đắc Nông, Đoàn khai nhận, thông qua Giáp, Đoàn quen biết Hùng từ lúc ở trong Trại giam An Phước. Sau khi ra trại, khoảng 7 giờ ngày 18-3, Đoàn gặp Giáp tại khu vực ngã tư 500 (H. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) rồi cùng uống cà-phê, tâm sự chuyện của anh em những ngày ở trại.

 3 xe máy bị tạm giữ tại CA tỉnh Đắc Nông.

Ở trại lâu ngày, nhớ quê nên Đoàn rủ Giáp về Đắc Lắc chơi. Giáp nghe nói vậy liền “gợi ý”: “Về Đắc Lắc, tao với mày kiếm mấy con xe đem xuống TPHCM bán lấy tiền tiêu xài. Bọn mình mới ra trại, không có việc làm, không có tiền tiêu”. Đoàn đồng ý, Giáp lại tiếp tục: “Hay rủ thêm thằng Hùng cùng đi, được bao nhiêu chia 3”. Nghe lời đề nghị có vẻ hấp dẫn và công bằng, Đoàn cùng Giáp đến nhà nghỉ Hoàng Lan (ngã tư 500) để gặp Hùng. Sau khi thống nhất, khoảng 10 giờ ngày 18-4, cả ba bắt xe khách từ ngã tư 500, H. Dĩ An về Đắc Lắc. 17 giờ cùng ngày, cả ba về tới TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc và tiếp tục đi xe buýt về TT Phước An (H. K’rông Năng, Đắc Lắc) nghỉ ngơi. Giáp và Hùng thuê phòng trọ cạnh Bến xe Phước An, còn Đoàn đi xe ôm về nhà mình tại xã Tân Tiến thăm gia đình.

Sáng sớm hôm sau, Giáp điện thoại cho Đoàn ra quán cà-phê gần bến xe để đi tìm “con mồi” như đã định. Giáp phân công Đoàn cùng mình đi vào nhà bạn của Giáp tại H. K’rông Năng để mượn xe máy làm phương tiện. Cả hai lên xe buýt đến Km 52 (thuộc xã Ea Ka) rồi bắt xe khác đi vào. Đến nơi, cả hai đi bộ được gần 20m thì Giáp phát hiện xe máy BKS 47M6-7246 dựng trước sân nhà một người dân không có người trông coi nên ra hiệu cho Đoàn đứng ngoài cảnh giới, còn mình lẻn vào phá khóa, dắt ra đường giao cho Đoàn chở về H. K’rông Bông. Khi đến khu vực cách cầu chữ V (H. K’rông Bông) khoảng 200m, Giáp tiếp tục phát hiện xe máy BKS 47M9-7663 dựng ngoài sân nhà một người dân, không người trông coi nên lẻn vào phá khóa điện rồi cùng nhau mỗi người một xe chạy về Hoa Viên ở TP Buôn Ma Thuột.

 

 Đặng Đoàn                                                                 Nguyễn Viết Hùng

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy BKS 47M6-7246 còn Đoàn chở Giáp trên xe BKS 47M9-7663 thẳng tiến hướng TPHCM để tìm mối tiêu thụ. Để tránh bị lực lượng CA phát hiện, khi đến khu vực ngã ba Đức Mạnh (H. Đắc Mil), cả ba không chạy theo QL14B nữa mà rẽ theo hướng Rừng Lạnh. Khi đi được khoảng 1km, Giáp lại phát hiện xe máy BKS 48F8-1359 dựng bên đường nên bảo Hùng chạy xe từ từ để chờ cho Đoàn lấy trộm. Lúc này 3 người đã có 3 chiếc xe nên cùng nhau tăng ga chạy về TPHCM. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Đắc Ku, H. Đắc R’lấp thì bị Đội TTKS số 2 CA tỉnh Đắc Nông phát hiện, yêu cầu dừng lại kiểm tra và mọi chuyện bị bại lộ.

Cũng liên quan đến Đặng Đoàn, trước đó, ngày 4-4, khi Phòng PC14 CA tỉnh Đắc Nông tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Vũ (1989, trú thôn Bắc Sơn, xã Đắc Ghềnh, H. Đắc Mil) từ Phòng PC26 để đấu tranh vì nghi ngờ có hành vi trộm cắp xe máy thì Vũ khai nhận đã cùng Đặng Đoàn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn các huyện K’rông Bông, K’rông Păk (Đắc Lắc). Cụ thể, liên tiếp trong 3 đêm từ 30-3 đến 2-4, Đoàn dùng xe máy BKS 47M2-9356 chở Vũ đi tìm xe máy để trộm cắp nhưng không thành. Đi đêm không được, Vũ bàn bạc với Đoàn chuyển sang đi ban ngày.

Đến sáng 3-4, Đoàn dùng xe máy nói trên chở Vũ đến trước Bệnh viện H. K’rông Bông thì phát hiện có nhiều xe máy không người trông coi nên ra hiệu cho Vũ lẻn vào trộm xe Sirius BKS 47M-6850 đưa về để ở khu vực nghĩa địa gần nhà Đoàn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đoàn lại chở Vũ đến khu vực chợ xã Ea Vy, H. K’rông Păk, lấy trộm xe Nouvo BKS 47M9-4465. Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai điều khiển 2 chiếc xe vừa trộm được về TPHCM tiêu thụ, trên đường đi thì bị lực lượng CSGT tỉnh Đắc Nông phát hiện. Vũ bị bắt còn Đoàn bỏ trốn và sau đó cùng Giáp, Hùng thực hiện 3 vụ trộm 3 xe máy như đã nói.

Hiện CQĐT CA tỉnh Đắc Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng trong vụ việc này để xử lý.

Anh Tuấn